Trước khi ly hôn, vợ đưa ra yêu cầu và xuất trình "hóa đơn" trị giá 2 tỷ 150 triệu đồng.
Tôi biết vợ mình sẽ công khai chuyện ly hôn, nên tôi quyết định lên tiếng trước. Chúng tôi sắp ly hôn vì không thể chung sống, không phải do ngoại tình. Vấn đề là vợ tôi chưa ký đơn và không đồng ý với mức bồi thường tôi đề xuất. Cô ấy yêu cầu hơn 1 tỷ đồng, cụ thể là 400 triệu cho hai lần sinh con, 1 tỷ 250 triệu cho phí chăm sóc gia đình trong 5 năm, và 500 triệu cho nỗi đau và sức khỏe. Tổng cộng lên đến 2 tỷ 150 triệu. Tôi không ngờ vợ lại đòi số tiền lớn như vậy và khăng khăng nếu không đủ sẽ không ly hôn.
Cuộc đời ngắn ngủi, nếu không còn vui vẻ, nên chấm dứt để cả hai có cơ hội bắt đầu mới. Tôi đã muốn hỏi vợ liệu cô ấy có đang cố moi tiền từ tôi hay không, khi cô ấy luôn khẳng định mình là người hi sinh duy nhất trong 5 năm qua và xứng đáng nhận tiền bồi thường. Tôi bực mình vì cô ấy chưa đồng ý ký đơn ly hôn và yêu cầu số tiền bồi thường hơn 1 tỷ đồng. Cô ấy nói sinh con đau đớn và yêu cầu tôi trả phí, nhưng tôi mới là người quyết định việc có con. Nếu cô ấy coi việc sinh con là để lấy tiền, thì sau khi ly hôn, tại sao cô ấy lại muốn nuôi cả hai đứa trẻ, trong khi tôi cũng đã đầu tư công sức và tiền bạc vào cuộc sống chung.
Tôi làm việc vất vả và đưa hết tiền cho vợ để cô ấy quản lý gia đình. Cô ấy làm ít tiền hơn và có trách nhiệm với gia đình chồng. Nay cô ấy đòi đổi công lấy tiền, vậy những gì tôi đã cho cô ấy có được tính không? Cô ấy muốn tôi bù đắp bằng tiền cho những nỗi đau và mất mát của cô ấy, nhưng tôi cũng đã làm cô ấy hạnh phúc. Cả hai đều chịu tổn thương trong mối quan hệ này. Cuối cùng, tôi không muốn làm tổn thương nhau thêm, nên đã thỏa thuận chia tài sản và hỗ trợ để mẹ con cô ấy có cuộc sống tốt hơn.
Tôi rất buồn vì đến giờ cô ấy vẫn thực dụng như vậy, như thể lấy tôi về chỉ để làm máy cày tiền. Tôi hy vọng mọi người có thể giúp cô ấy bớt cứng đầu để chúng tôi vẫn giữ được ấn tượng tốt về nhau. Dù chuyện này có thể giải quyết bằng pháp luật, nhưng tôi cảm thấy như vậy là không ổn. Thật sự, mọi người có thấy những yêu cầu của vợ tôi là hợp lý không?
Source: https://afamily.vn/tam-su/truoc-khi-ly-hon-vo-ra-gia-va-chia-hoa-don-2-ty-150-trieu-dong-20141114105044529.chn